18/05/23 – 02:05

LỆ LÀNG
Xưa kia Giếng Bổng làng tôi
Nay gọi Xóm Bún tuyệt vời lắm thay
Dân sinh yên ả tháng ngày
Tình làng nghĩa xóm ân dày cao sâu
Tương thân giúp đỡ lẫn nhau
Như ngàn hoa nở khoe màu thơm hương
Hàng tre quấn quýt con đường
Người đi xa xứ còn vương giọt tình
Tháng Giêng xuân sắc in hình
Lệ cúng cô bác âm linh cổ truyền
Cầu cho vạn sự bình yên
Nhà nhà hạnh phúc xóm giềng đẹp tươi
Trên môi luôn nở nụ cười
Sống vui sống khỏe yêu đời hát ca
Trăm năm hưởng thọ tuổi già
Trai thanh gái lịch mặn mà duyên tơ…
Trần Quốc Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân