Lê Văn Dung: Chùm thơ tình 003

28/06/23 – 10:06

Tác giả Lê Văn Dung

 

 

SỐNG CHẬM

Sống đơn giản không màu mè hoa lá
Cũng chẳng hề thật giả giữa vàng thau
Thuở sơ sinh cho đến tóc bạc màu
Vẫn cứ thế trước sau nào thay đổi

Luôn nhắc dạ lương tâm đừng gian dối
Sống chậm thôi chớ quá vội khoe mình
Suốt cuộc đời tỏa rạng ánh bình minh
Thông suốt trí nghĩa tình luôn giữ vững

Chớ tham vọng mà đi tìm chỗ đứng
Quả sau này sẽ chứa đựng mầm sâu
Rồi mai đây đã gãy nhịp cung cầu
Người bên cạnh còn đâu mà san sẻ

Sống chầm chậm chẳng hề lo vấp té
Thả hồn trôi ta sẽ thấy yên lòng
Đừng trách gì với những kẻ bội vong
Hãy lặng lẽ như dòng sông đầy nước

Thì bão tố cũng không làm vỡ được
Vũ khí nào chém nước xẻ làm đôi
Rất đơn sơ nhưng có lực đàn hồi
Sống chầm chậm là tôi người trai biển

28/5/2022

 

DẪU CÁCH BIỆT

Em nè dẫu có biệt trăm đường
Chớ để mi huyền lệ thẫm vương
Kỷ niệm dù trôi tình mãi sáng
Thời gian nếu chảy nghĩa luôn hường
Ghim tròn chữ ước vào tim quyện
Giữ chắc câu thề tải dạ thương
Đợi cảnh êm đềm anh sẽ tới
Lồng ân hạnh phúc phả miên trường.

28/5/2023

 

CÓ HAY

Quảng Ngãi quê mình triệu phút thay
Nhà cao cửa rộng đã chen dày
Qua đường quán nhỏ nhiều nơi mọc
Vọng ngõ hương nồng lắm cảnh say
Đất mẹ niềm đau rời những nẻo
Làng cha sắc bạc phả bao ngày
Nhưng mà khổ phận luôn còn đó
Mỗi cấp ban ngành liệu hiểu hay.

24/5/2023

 

CHỈ EM THÔI

Em mãi là xuân lơi lả tim anh
Ngọn gió mát trong lành khi vào hạ
Mùa thu dịu nồng nàn ru êm ả
Vạt nắng vàng sưới ấm cả mùa đông

Chỉ em thôi làm rộn rã tim hồng
Để nỗi nhớ mênh mông chưa hề cạn
Dù dông bão không làm anh chán nản
Yêu nồng nàn lãng mạn chẳng hề vơi

Chỉ em thôi yêu suốt trọn cả đời
Dù oanh yến cách ngàn nơi vạn ngõ
Mãi giữ vẹn lời yêu đầu thầm ngỏ
Muốn em hoài ở trọ trái tim anh

Chỉ là em trong những giấc mộng lành
Dìu anh đến giữa trời xanh diệu vợi
Niềm cảm xúc luôn trào dâng khấp khởi
Vị hương nồng vời vợi trải giấc mơ

Chỉ có em anh hạnh phúc vô bờ
Là cảm xúc để thơ anh ngọt vị
Là nỗi nhớ trong từng lời suy nghĩ
Chỉ em thôi chiếm vẹn ý tim hồng.

23/5/2023

 

LẠNH LẼO GIẤC MƠ

Đường xa mệt mỏi gót phiêu bồng
Để liễu rơi sầu lạnh gối bông
Bút hạ thơm từ khơi nghĩa thẳm
Lời trao dịu nét gởi hương nồng
Mong ngày phận rõ thuyền quyên khóc
Đợi lúc ân ngời lãng tử trông
Ngẫm cảnh đêm dài lay mắt nhạn
Hồn đau ảo não giấc mơ hồng.

18/5/2023

Lê Văn Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: