21/03/23 – 08:03

Lên đường
Nắng lên đi cho nồng nàn đôi mắt
Để nỗi nhớ đi vào nơi sâu thẳm
Giữa rừng cây thương một màu xanh thắm
Hôn vội vàng trong thương nhớ chơi vơi.
Tiết giao mùa xôn xao rộn đất trời
Em có thấy cuộc tình ta nồng thắm
Đẹp bình dị màu quân phục xanh thẳm
Vẫn rạng ngời bên tình em tinh khôi.
Anh sẽ về bước cùng em sánh đôi
Em rạng rỡ bên anh người lính trẻ
Cùng tiến bước trong ngôi nhà nhỏ bé
Rộn tiếng cười đàn con trẻ yêu thương.
Em gửi trao anh nỗi nhớ miên trường
Nơi xa xôi của chặng đường gian khó
Ta bên nhau với trái tim màu đỏ
Mãi đợi chờ yêu dấu của lòng em.
(SG, ngày 21/3/2023) QUỐC TRUNG

Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân