06/09/23 – 03:09

LỜI CUỐI CHO ANH
Ngày mai này anh sánh bước người sau
Đừng suy tư khi bái đường hôn lễ
Đừng để cô dâu thoáng buồn rơi lệ
Khi vô tình anh chợt gọi tên em!
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc ấm êm
Người cũ sẽ nhạt dần vào quá khứ
Có ai cất mãi những tàn tro cũ
Làm hành trang để sưởi ấm đêm đông.
Tình mình chẳng thể trách ai phụ vong
Chỉ trách trời cao đặt sai phận kiếp
Anh hãy vì người mới mà đi tiếp
Người cũ như em mãi là đến sau!
Mai này mình chẳng thể bước bên nhau
Thôi thì chúc cho nhau tròn hạnh phúc
Giữa cuộc đời lắm hèn sang vinh nhục
Ai cũng một lần tiễn một người đi.
Dù có đau lòng lệ ướt đẫm mi
Nhưng em sẽ lau khô rồi ngoảnh lại
Mỉm cười chào anh sau lần hẹn cuối
Nước mắt cạn cùng nỗi nhớ tàn phai.
Mai này anh sống hạnh phúc bên ai
Đừng thở dài trầm ngâm theo khói thuốc
Đừng để hạnh phúc vô tình trôi vuột
Người con gái nào cũng có hờn ghen.
Gió nghịch mùa làm tơi tả cánh sen
Duyên phận trái ngang trầm luân vạn kiếp
Vùi xuống bùn đen một đời oan nghiệt
Sen rủ cánh tàn ngó ý còn vương!
Sương Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân