18/07/23 – 05:07

LỖI HẸN MÙA THU
Mùa thu đến đi qua khung cửa
Lá vàng bay tàn úa cơn mơ
Lạnh lùng khép lại vần thơ
Bao nhiêu kỷ niệm còn chờ đợi em
Nắng heo hắt mùa mưa gió bão
Ta cô đơn nằm đợi chiêm bao
Chùn lòng chẳng biết tại sao?
Thu về mà ngỡ cõi vào thiên thu
Lạnh cơn gió đưa hương mùa cũ
Điếm mưa bay mấy hạt rơi rơi
Tạ từ giã biệt cuộc chơi
Thiên di cõi mộng xa rời niềm mơ
Năm tháng cũ ngày đi qua vội
Gói niềm thương trao vội nơi xa
Mai chừ cúc nở thành hoa
Bên thềm thu đợi nhạt nhòa thương yêu.
17/7/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)