Lời hứa không có nơi bắt đầu – Thơ Nguyễn Sơn Phương

31/07/23 – 08:07

Tác giả Nguyễn Sơn Phương

 

LỜI HỨA KHÔNG CÓ NƠI BẮT ĐẦU

Con chưa dám hứa điều gì với mẹ
Vì dòng đời không thể mãi trôi êm
Sợ một ngày dông bão thổi qua đêm
Mang theo những ưu phiền về bất chợt
Bởi vì mẹ, hay tại con đột ngột
Phải ra đi do một việc rất thường
Là một ngày vĩnh viễn mẹ xa con
Luật tạo hóa thế gian ai tránh khỏi
Con rất sợ lại thêm lần có lỗi
Vì Mẹ ơi!… Mẹ mỗi lúc già thêm
Ngọn bấc còn le lói lúc tàn đêm
Rồi sẽ tắt, đời chìm vào quên lãng
Mất vĩnh viễn cả những năm, những tháng
Mất một thời có bóng dáng mẹ tôi
Sẽ không còn tiếng mẹ gọi: Con ơi…!
Còn lại chỉ mấy lời con đã hứa
Không phải tại con hẹn lần hẹn lựa
Tại thời gian một nửa trải qua đời
Là bóng hình của mẹ có muôn nơi
Tràn ngập cả hồn côi cùng nỗi nhớ
Khi nghĩ vậy, lòng con càng thêm sợ
Đã hứa rồi, nhưng lỡ việc chưa xong
Mẹ đã già bóng xế buổi hoàng hôn
Đâu có thể nào con không vội vã
Ơn trởi biển chẳng thể nào con trả
Cha mẹ nhiều vất vả để nuôi con
Ân lớn này nặng tợ núi Thái Sơn
Trong muôn một con còn chưa trả được
Tấm lòng mẹ dắt dìu con mỗi bước
Đường con đi bao lượt ngã vì đời
Cứ mỗi lần nghe tiếng gọi: Con ơi…
Là sức sống phục hồi – Con đứng dậy.
Rồi cố đi trên quãng đường còn lại
Với bóng hình mẹ mãi bước theo sau
Để ủi an con sau mỗi lần đau…
Sau vấp ngã, con luôn như có mẹ
Và hôm nay, con vừa buồn vừa sợ
Muốn một lời hứa để mẹ được vui
Nhưng sợ rằng không làm được mẹ ơi
Vì con cảm thấy đời luôn vất vả
Theo bước con, mẹ cùng qua khắp ngã
Lối đi nào cũng lạ, cũng chông gai
Con sợ rằng có lúc chẳng còn ai
Theo chân trẻ (một ngày không có mẹ)
Ôi mênh mông, mẹ cho con là thế
Chỉ một lời con hứa cũng chưa xong
Mẹ bây giờ hiu hắt nắng hoàng hôn
Chỉ nghĩ vậy lòng con đau quặn thắt
Con muốn nói trước lần con phải khóc
Rằng mẹ ơi, tội thất hứa đành cam
Khấn trời cho mẹ sống mãi bình an
Và thấu hiểu lòng con như lúc nhỏ
Con sẽ cố làm những gì có thể
Nhưng con không dám hứa được điều gì
Con bây giờ… Rất sợ chuyện… Từ ly.

Nguyễn Sơn Phương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: