02/08/23 – 08:08

LỐI MỘNG
Chùm hoa nắng e ấp vàng sau lá
Dáng em thương bên lối đợi ai về
Em hồn nhiên bên nón lá chân quê
Ta mê man trôi trong giấc mộng lành.
Bướm bay bay huyền thêm phần mộng cảnh
Vần thơ tình anh gửi tặng em luôn
Lời ngọt êm mong em hết thấy buồn
Thơ lòng ta kết tình vương nhân ảnh.
Em ngọt ngào say đắm mãi bên anh
Ngoài khơi kia biển thét gào dông gió
Ta bên em như vầng trăng sáng tỏ
Mãi miên man trong điệp trùng nỗi nhớ.
Mộng vào xuân ngất ngây rồi đành lỡ
Xa em rồi mà vẫn ngỡ gần nhau
Chốn biển khơi vò xé nát tim nhàu
Tình tan vỡ để sầu vương khóe mắt.
Ngày tháng trôi anh vẫn tình ôm chặt
Dẫu trùng khơi chia cắt vẫn hoài yêu
Ta vấn vương mặc duyên nợ thêm nhiều
Tình đã khép trôi về trong lối mộng.
Sài Gòn, ngày 14/6/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân