31/07/23 – 09:07

LỜI TÂM SỰ VỀ MẸ
(Trước năm 1975)
Đường quê tôi mưa nhiều nên lầy lội
Mẹ một mình, tâm sự giữa đồng hoang
Nhặt từng bụi cỏ lưng khàm nào than
Nghề nông tang thật vất vả gian nan
Mẹ tôi sớm tối chuyên cần đảm đang
Đến nay mẹ đâu còn nhìn thấy con
Cuộc sống vinh quang cảnh đời mỏi mòn
Miễn nuôi con lớn, gian nan quản cần
Cuộc đời mẹ tôi bươn chải xa gần
Chỉ mong gia đạo yên bề mẹ vui
Không ai sánh được như mẹ của tui
Giờ đây nhớ mẹ niềm vui đâu còn
Mẹ tôi mất khi tôi năm tuổi tròn
Có biết gì đâu đầu vấn khăn tang
Cảnh khổ ấy giờ buồn nhớ xốn xang
Mẹ đâu nữa, mãi ngàn trùng xa cách.
Trưa Sài Gòn, 28/7/2023
Phạm Đình Hường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân