23/08/23 – 09:08

LỜI THU
Mây Trung thu ngậm ngùi trôi lặng
Chở cánh hạc gầy náu chốn hư vô
Gió gằn sẹo chiều nay đưa tiễn
Một ngôi sao cõi tạm đã đi qua
Và tháng năm đóng lại.
14/9/2022
Tống Thị Song Hà

23/08/23 – 09:08
LỜI THU
Mây Trung thu ngậm ngùi trôi lặng
Chở cánh hạc gầy náu chốn hư vô
Gió gằn sẹo chiều nay đưa tiễn
Một ngôi sao cõi tạm đã đi qua
Và tháng năm đóng lại.
14/9/2022
Tống Thị Song Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân