19/08/23 – 04:08

LỐI XƯA
Chiều nay về lại lối xưa
Tìm mùa thu cũ ngỡ vừa hôm qua
Đường xưa lối ấy nhạt nhòa
Khoảng trời hoa mộng đã xa… xa mờ
Ai người nhặt lá tình thơ
Vừa rơi rụng xuống đợi chờ sang đông
Cùng ta đốt lửa ấm nồng
Ủ men thương nhớ mãi không xa rời
Người đi một chuyến ra khơi
Từ mùa thu ấy đã thời rất lâu
Mình ta ru trọn trái sầu
Ầu ơ gom cả dòng châu kết tình
Còn đây tất cả điêu linh
Vừa xây kết lại dáng hình thu phai
Niềm thương nỗi nhớ đan cài
Ta xin níu giữ chờ ai trở về
Hương xưa
một chút
tình quê
Mong người
chợt nhớ
câu thề
ba sinh!
Về đây
nối lại
duyên tình
Mà ngày
xưa ấy
chúng mình
dệt chung!
Nguyễn Thị Thanh Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân