22/08/23 – 03:08

LÒNG CON
Con lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào
Vòng tay mẹ ngày tháng trao hơi ấm
Trong câu hát tình yêu thương thấm đẫm
Lời dặn dò cứ dần ngấm trong con
Con lớn khôn vai cha cũng thêm mòn
Dù xuống biển hay trèo non chẳng ngại
Tấm gương đó soi đời con sáng mãi
Bước đường đời biết phải trái đúng sai
Cha mẹ sinh và nuôi dưỡng hình hài
Cho cuộc sống gieo tương lai hy vọng
Ngày mẹ mất cha một mình gà trống
Hằn suy tư dáng cha bỗng thêm gầy
Ước một lần được có mẹ ở đây
Niềm vui sướng sẽ dâng đầy lên mãi
Bông hồng trắng nay cài trên ngực trái
Phận làm con còn phải học rất nhiều
Vu lan về gửi đến mẹ cha yêu
Lòng kính trọng với bao điều trăn trở
Công cha mẹ suốt cuộc đời con nợ
Ơn sinh thành mang hơi thở đời con.
21/8/2023
Nguyễn Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân