15/08/23 – 02:08

LUÔN NHỚ MẸ
Một năm rồi mẹ xa vắng còn đâu
Con vẫn thế ôm nỗi sầu chan chứa
Người đã mất nào còn đâu bên nữa
Nhưng đêm về lệ vẫn ứa buồn thương.
Một năm qua trằn trọc những đêm trường
Nhớ giọng nói, nụ cười vương bóng mẹ
Ngồi bên cạnh cha già cùng thỏ thẻ
Bữa cơm chiều lời nhè nhẹ trao nhau.
Nhớ mẹ yêu dẫu mưa gió dãi dầu
Nuôi con trẻ tình đậm sâu cao quý
Trong gia đạo ấm êm tình tri kỷ
Trọn niềm vui mãi đẹp ý cuộc đời.
Một năm rồi nỗi sầu nhớ chẳng vơi
Luôn hồi tưởng đến những lời mẹ dặn
Nén hương nguyện hằng đêm buồn thanh vắng
Nhìn ảnh người cứ nén lặng buồn thương…

Nguyễn Tấn Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân