21/08/23 – 01:08

MAI ANH VỀ ĐÀ LẠT VỚI EM NHA
Mai anh về Đà Lạt với em không
Để ngắm mây trôi với hoa hồng
Để thấy quỳnh hương sương ướt đẫm
Để thấy đêm dài vẫn mênh mông
Mai anh về Đà Lạt với em không
Để nắm tay nhau giữa rừng thông
Để tung tăng chạy bên triền suối
Để hái nhiều hoa ôm vào lòng
Mai anh về Đà Lạt với em không
Cùng uống cà phê chủ nhật hồng
Để giữa mù sương cùng nhịp thở
Hai đứa đạp xe chạy lòng vòng
Anh có về Đà Lạt với em không
Để thấy niềm vui trên má hồng
Để thấy em cười trong hoa nắng
Để thôi quên hết những chạnh lòng
Anh hứa về Đà Lạt với em nha
Một đường tàu có mấy sân ga
Hãy hứa chờ em nơi ga cuối
Đừng để em về làm người xa…
02/02/2021
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân