16/08/23 – 09:08

MẦM THƠ…!
Ta về…
gieo những hạt non
Đêm trăng vò võ…
thả hồn mộng du
Nhốt yêu…
vào chốn ngục tù
Say trong hoan lạc…
lời ru tự tình
Mầm thơ…
rơi xuống chung trinh…
Lạc vào bể ái…
cuộc tình ngất ngây
Quỳnh hoa…
chuốc chén mê say
Đợi vầng trăng khuyết…
lắt lay bên thềm
Mầm thơ…
nảy lộc dịu êm…
Ta và em nhé…
say mềm tình thu…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân