18/08/23 – 02:08

MẮT BIẾC
Một giọt nắng chênh chao
Lọt vào đôi mắt biếc
Để từng đêm nuối tiếc…!
Ngồi viết những vần thơ
Cơn gió nào ngu ngơ
Chở niềm thương nỗi nhớ…!
Chở bao nhiêu trăn trở?
Làm tan vỡ tim ta…!
Rồi mùa thu đi qua
Muôn sắc hoa rực rỡ
Còn tình tôi tan vỡ
Trong ngỡ ngàng thương đau…!
Mùa thu qua mau mau
Con tim ta đau lắm…!
Một nỗi buồn sâu thẳm…
Đắm chìm vào hư vô…!
24/7/2023

Vũ Thị Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân