Mắt thu – Thơ Nguyễn Hùng

24/07/23 – 10:07

 

Tác giả Nguyễn Hùng

 

            MẮT THU

Cầu vồng nối nhịp anh sang
Mắt thu vời vợi hỏi nàng trao ai?
   Tóc mây đùa gió buông dài
Vòng tay ôm nắng kẻo phai má hồng

   Lần đầu gặp gỡ bên sông
Để rồi nhung nhớ trong lòng chẳng vơi
   Mắt thu muốn nói thay lời
Che riêng một nửa lả lơi tặng người

   Đồng tiền điểm nụ cười tươi
Nhẹ nhàng muốn ngỏ những lời đắm say
   Có ai hiểu thấu tình này?
Nhìn vào sâu thẳm mới hay lạc đường

   Tơ lòng trót đã vấn vương
 Đêm dài ta biết tỏ tường làm sao
   Ước mơ giây phút ngọt ngào
Cầu Vồng nối nhịp ta trao biển tình

   Ngâu kìa từng giọt lung linh
Ướt mềm lá cọ ta mình ngẩn ngơ
   Mắt em đắm đuối đợi chờ
Tình yêu nhuộm cả lời thơ anh về…

Quảng Bình, 23/7/2023

Nguyễn Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: