26/08/23 – 09:08

MÀU THU CHUYỂN
Chuyến hành trình từ thành phố Thành Vinh
Trong sắc nắng lung linh màu thu chuyển
Tượng Đài Bác níu chân người quyến luyến
Rạng vần thơ sáng câu chuyện thiên tài
Ngược Nam Đàn buổi tỏa ánh ban mai
Quê hương Bác nối dài niềm lan tỏa
Đây quê nội thuở thời người vất vã
Gọi Làng Sen nặng nghĩa với non nhà
Kia Hoàng Trù dòng tộc mãi vang xa
Những bậc vị bao la tình non Nước
Sống tranh đấu vì quê hương Tổ quốc
Nhà đơn sơ thao lược sáng sao trời
Hôm nay về lòng nhớ Bác khôn nguôi
Vị Lãnh Tụ suốt một đời cống hiến
Tình cao cả vượt núi ngàn sông biển
Tìm Tự Do Bác dâng hiến đời mình
Là Thiên Tài tên gọi HỒ CHÍ MINH
Cháu cung kính lòng mình từ thuở nhỏ
Người Lãnh Tụ sáng ngời muôn đây đó
Vượt năm châu bốn biển khổ trăm bề
Rời Nam Đàn lòng nặng nỗi hồn quê
Sang Hà Tĩnh tràn trề bao rạng sáng
Đi muôn nẻo mát gió chiều thoang thoảng
Lòng mừng vui đọng lắng vạn rạng ngời.
21/8/2022

Nguyễn Thị Duyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân