23/08/23 – 08:08

MẸ CHO CON
Mẹ sinh con vào tháng Chín mùa thu
Nên khoảnh khắc đời con
Có lúc buồn như lá thu rơi rụng
Nhưng cũng có lúc nồng nàn
như nắng sớm ban mai.
Cám ơn mẹ đã sinh ra con
Cho con một trái tim
Biết yêu đời, yêu người
Dù lắm trắc trở gian truân.
Mẹ giúp con đứng lên khi vấp ngã
Và mĩm cười vượt qua giông tố cuộc đời.
Mẹ giúp con hiểu được
Cuộc sống không chỉ có niềm vui
Mà còn lắm buồn phiền
Người hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì hiện có
Không mơ ước những gì xa với tầm tay.
Mẹ hãy an tâm
Tháng 9 của con sẽ không như lá thu rơi rụng
Mà rực rỡ như hoa hướng dương mỗi sáng
Ngẩng cao đầu đón ánh nắng mặt trời.
Cám ơn mẹ đã sinh con vào tháng Chín
Tháng Chín ngọt ngào, dịu dàng như khúc nhạc mẹ ru con.
22/8/2023
Thạch Sene
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân