27/07/23 – 08:07

MẸ ĐANG ĐỢI CON
(Kỷ niệm ngày 27/7)
Ngồi đây ngóng đợi tin con
Đã lâu, lâu lắm, héo hon bần thần
Trải qua nhiều đợt mưa xuân
Mà con chưa được, quây quần tại quê
Bao lần mong ước con về
Sao con im lặng, hay chê mẹ nghèo
Khi xưa bé nhỏ hay theo
Thanh niên vừa lớn, hò reo trúng rồi
Vội vàng chào mẹ đi thôi
Hành quân vào trận, vượt đồi, suối khe
Mấy lần đơn vị lên xe
Bom rơi cầu hỏng, làm bè vượt sông
Một lèo thẳng tiến miền đông
Cao su che khuất, con không trở về
Bên khung cửa nhỏ ở quê
Mẹ ngồi đang ngóng con về tới đâu
Tuổi cao chẳng sống được lâu
Con ngoan báo mẹ, một câu yên lòng
Lo cho con trẻ được xong
Thì đây mẹ mới, nhẹ lòng mà đi.
Nguyễn Công Xuân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)