21/08/23 – 09:08

MẸ LÀ TẤT CẢ TRONG CON
Mẹ một đời vì con lam lũ
Từng tháng ngày ấp ủ yêu thương
Nhiều đêm thức trọn canh trường
Cho con yên giấc mờ sương dậy rồi
Nghĩ về mẹ chao ôi thương quá
Miếng ngon là dành cả phần con
Tấm thân gầy yếu hao mòn
Công ơn của mẹ núi non nào bằng
Tình của mẹ như trăng sáng tỏ
Hạnh phúc là khi có mẹ yêu
Dạy cho con biết bao điều
Nhiều đêm nhớ mẹ liêu xiêu rụng rời
Ngắm di ảnh… trời ơi da diết
Nay âm dương cách biệt xót xa
Hôm nay con trở về nhà
Lòng mơ có mẹ vào ra vỗ về
Nhớ dáng mẹ triền đê gồng gánh
Mưa ào ào ướt lạnh toàn thân
Lòng con thương nhớ muôn phần
Nguyện làm người tốt báo ân mẹ hiền.
Dung Đặng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân