17/08/23 – 09:08

MẸ MÃI TRONG TÂM
Sắp một năm rồi mẹ đã xa
Sầu vương nỗi nhớ chẳng phai nhòa
Ngôi nhà lạnh vắng từ hôm ấy
Hiếu tử, dâu hiền sống cạnh cha.
Ngày trôi tháng lướt sắp tròn năm
Nhớ mẹ ngày đêm khóc lệ thầm
Bóng dáng không mờ trong ký ức
Theo đời vẫn khắc mãi vào tâm.
Kiếp sống con người đã định phân
Tây phương cực lạc mới an phần
Sum vầy cũng đến ngày ly biệt
Nước mắt tuôn dòng nhớ mẫu thân.
Gia đình chẳng thể khó mà phai
Cố lãng tìm quên vẫn lệ dài
Kỷ niệm bao ngày trong hạnh phúc
Cha già lặng lẽ cảnh bi ai…

Nguyễn Tấn Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân