17/08/23 – 08:08

MẸ ƠI CHO CON THÊM CHÚT NỮA
NƯỚC trong suốt một dòng chảy mãi
BIỂN muôn đời chẳng ngại sóng xô
MÊNH mông dào dạt bến bờ
MÔNG tròn bến hạ điểm tô trăm đường
KHÔNG quản ngại vầng dương rực ánh
ĐONG hửng mờ quang gánh trên vai
ĐẦY vươn trĩu nặng gót hài
TÌNH mong thắm trải hậu mai ngát hường
MẸ là bóng thiên hương ngào ngạt
MÂY ngũ màu bao gác ngọc trong
TRỜI ban cho mẹ áng hồng
LỒNG châu ghép ngọc sắc trong bao viền.
LỘNG che chắn bình yên con trẻ
KHÔNG nữa lời buông khẽ tầm dâu
PHỦ vương ngấn lệ riêng sầu
KÍN trong cõi dạ canh thâu đợi chờ…
CÔNG tạo dưỡng con thờ phụng kính
CHA mẹ đồng cung kỉnh tròn xoe
“NƯỚC BIỂN MÊNH MÔNG KHÔNG ĐONG ĐẦY TÌNH MẸ
MÂY TRỜI LỒNG LỘNG KHÔNG PHỦ KÍN CÔNG CHA…”*
*Câu ca dao
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân