30/06/23 – 04:06

MẸ ƠI…! CON THÈM
Con thèm một bữa cơm nhà
Thèm được nghe tiếng rày la mỗi chiều
Thèm vòng tay mẹ thương yêu
Thèm nghe trong gió sáo diều vi vu
Con thèm giấc ngủ võng dù
Thèm tiếng kẽo kẹt mẹ ru đều đều
Thèm ăn ốc đắng tự khêu
Thèm khoai lang nướng nóng tều cả môi
Con thèm cạo cháy vét nồi
Thèm bã mắm cáy bánh trôi hôm rằm
Thèm dưa chua nấu tép xăm
Thèm đêm trăng sáng ra nằm giữa sân
Con thèm đón Tết một lần
Thèm tiếng pháo nổ đêm xuân giao thừa
Thèm đếm tí tách giọt mưa
Thèm hơi lạnh cóng khi mùa đông sang
Con thèm với những mơ màng
Thèm trong vô vọng mênh mang đất trời
Thèm nhiều nhiều lắm mẹ ơi
Thèm bởi con đã… xa rời vòng tay
Mẹ ơi! Cách trở tháng ngày
Con nay xin gửi… gió mây ước thèm!
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân