29/06/23 – 09:06

MẸ ƠI
Lâu lắm rồi vắng bóng mẹ, mẹ ơi
Con chỉ muốn quay lại thời thơ ấu
Được nâng niu trong vòng tay yêu dấu
Mà bấy lâu cứ khắc khoải trong lòng
Đã nhiều lần con nuốt lệ vào trong
Chỉ cầu mong mẹ ra đi thanh thản
Cuộc đời mẹ sống thật là đơn giản
Nhường áo cơm cho con được tới trường
Hè nóng nực nghĩ lại thấy rất thương
Quạt mo cau đưa con vào giấc mộng
Cha mẹ đã nhường cho con sự sống
Mẹ hiền ơi công cha mẹ rất nhiều
Sau rặng tre thấp thoáng khói lam chiều
Mùi rơm mới trong gió chiều lan tỏa
Mùa hạ về khiến lòng con nhớ quá
Tuổi ấu thơ bên cha mẹ của mình.
Phạm Tuyết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân