22/08/23 – 04:08

MẸ
Cơn mưa rét lạnh
Trú dưới căn hầm
Ngọn đèn lặng câm
Chờ mau trời sáng
Bình minh hé rạng
Tiếng súng im rồi
Ngọt tiếng đầu nôi
Ngủ ngon con nhé
Lời ru ấm khẽ
Giấc ngủ no say
Để bố đi cày
Mẹ hong sân thóc
Còn bao khó nhọc
Vất vả thân gầy
Hạnh phúc rồi đây
Ngôi nhà ấm áp
Cánh đồng lúa rạp
Trĩu nặng được mùa
Vài chú càng cua
Vươn mình buổi sớm
Bước chân mẹ dợm
Thoăn thoắt thôn làng
Gánh thóc tình tang
Sao mà khéo thế.
12/8/2019
Lê Tiến Toàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân