22/08/23 – 04:08

MẸ
Chênh vênh dáng mẹ
Lầm lũi trong đời
Âm thầm lặng lẽ
Hao gầy tả tơi
Thức khuya dậy sớm
Cần mẫn buổi hôm
Thân cò ướt sũng
Mưa lạnh gió nồm
Cưu mang những tháng
Thân nặng đẻ đau
Ngày khuya buổi rạng
Đời dẫu thay màu
Niềm yêu con trẻ
Tha thiết trông mong
Tình thương lặng lẽ
Hạnh phúc êm dòng
Hai sương một nắng
Bên thúng hàng rong
Bước chân lẳng lặng
Dáng mẹ lưng còng
Tiếng rao khản đục
Đổi lấy miếng ăn
Cho con hạnh phúc
Dẫu khổ nhọc nhằn.
11/8/2019
Lê Tiến Toàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân