24/08/23 – 04:08

MẸ
(Kính tặng hương hồn mẹ mùa Vu lan báo hiếu!)
Mẹ trong con sáng rọi ánh bình minh
Đưa con cập bến chân trời mơ ước
Mẹ thắp sáng dòng thời gian trôi ngược
Về bên con xoa dịu những ưu phiền
Mẹ trong con là thế giới thần tiên
Bao vất vả một thân cò lặn lội
Gánh nặng nhọc cả phần con lầm lỗi
Để hôm nay con kiêu hãnh làm người!
Mùa Vu lan khói phủ bóng hương trầm
Con vái lạy lệ mờ cay khóe mắt
Mong ba mẹ ở nơi xa cực lạc
Về vui vầy hạnh phúc với cháu con…
Trần Lệ Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân