15/08/23 – 02:08

MẸ TÔI!
(Kính tặng mẹ nhân ngày lễ Vu lan)
Hạ rồi thu lại sang đông
Mẹ tôi gồng gánh gánh gồng sớm trưa
“Con cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”*
Một thời xuân sắc thơm hương
Mẹ tôi gái út má hường tóc mây
Si trồng trước cửa bao cây
Mười lăm tuổi, mẹ thân gầy làm dâu
Chăm cha chăm mẹ làm đầu
Chăm chồng con chẳng còn đâu chăm mình
Nhà nghèo mười mấy lần sinh
Nuôi con gồng gánh một mình chợ xa
Tuổi xuân thầm lặng trôi qua
Nét xuân của mẹ chưa nhoà tháng năm
Bừng trong gương mặt mẹ đằm
Thắm trong ánh mắt mẹ chăm chắm nhìn
Một đời trong mẹ đức tin
Giữ gìn phẩm hạnh giữ gìn công, ngôn
Mòn mỏi nuôi con lớn khôn
Khổ đau mẹ gánh, tâm hồn bao dung
Vu lan nhớ mẹ rưng rưng
Nơi Phương Nam con đếm từng ngày xa
Thu này nơi ấy quê nhà
Chiều buông xuống có mẹ già ngóng con…
* Mẹ tôi của tác giả Phạm Thị Lan Hương

Lê Văn Từ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân