26/08/23 – 09:08

MẸ VÀ LỜI RU
“Ngày nào em bé con còn
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”
Mẹ ru con khúc ca dao
Cánh cò trắng muốt theo vào giấc mơ
Bây giờ tóc mẹ bạc phơ
Tóc con điểm xuyết tuyết tơ vương đầu!
Ầu ơ mẹ hát ví dầu
Nâng niu gót nhẹ nhịp cầu con qua
Con kiến mà léo cành đa
Con thương cha mẹ đồng xa đồng gần!
Đông về giá buốt bàn chân
Phong phanh manh áo khổ thân cha rồi
Bát cơm đổi những mồ hôi
Bao mùa mưa nắng con rồi lớn khôn!
Lời ru tắm mát tâm hồn
Như dòng sữa mẹ nuôi con ngọt lành
Cho con bằng chị bằng anh
Cho con khúc hát đồng xanh cánh cò!
Lời ru mẹ đã từng cho
Khát khao cuộc sống ấm no đổi đời
Vượt trùng dương cập bến rồi
Mà chưa đi hết những lời mẹ ru!
26/8/2023

Nguyễn Thể
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân