28/07/23 – 08:07

MẸ VẪN CHỜ CON
(Kính tặng những bà Mẹ Việt Nam anh hùng)
Bao năm mẹ đợi con về
Ngày mong đêm ngóng chán chê mỏi mòn
Vái trời hỏi đất núi non
Con trai của mẹ giờ còn ở đâu
Chiến tranh tang tóc thảm sầu
Con đi đánh giặc đêm thâu mẹ chờ
Khuya về trong những giấc mơ
Thấy con đứng gọi thẫn thờ ruột gan
Từ khi chinh chiến phai tàn
Bạn con mẹ tới hỏi han từng người
Chúng buồn nước mắt đầy vơi
Nói rằng con đã vì đời hy sinh
Đạn bom xé nát thân hình
Bây giờ không biết hiển linh nơi nào
Mẹ gào thét hỏi trời cao
Đứa con hiếu thảo lẽ nào đã xa
Nỗi đau dày xéo tim già
Thương con nước mắt trào ra mỗi ngày
Linh thiêng con hỡi có hay
Hãy về với mẹ, hàng ngày đợi mong…
Cao Hùng Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân