30/08/23 – 09:08

MẸ YÊU
Một tình yêu con dành bên ngực trái
Là nông sâu con non dại nên người
Những vụng về với con là sai trái
Mẹ buồn nhiều nhưng trải lòng cười tươi
Tại sao thế suốt cuộc đời giông bão
Mẹ gánh con chao đảo giữa chợ đời
Dáng liêu xiêu chiếc nón cời tần tảo
Thấu nỗi lòng cơm gạo mồ hôi rơi
Bao năm tháng mẹ âm thầm nuốt lệ
Oằn đôi vai che chở để con cười
Bàn tay chai, hai làn da cháy sám
Bán nhọc nhằn đổi lấy vạn niềm vui
Kể sao hết bao tình yêu của mẹ
Thì con xin hứa mãi sẽ nơi này
Con cũng là một người thay kế tiếp
Dành yêu thương vì sự nghiệp con mình
Cảm ơn mẹ đã giàu đức hy sinh
Để con thấu được cái tình mẫu tử
Dù nơi đâu, quê mình, hay xa xứ
Mẹ là quê, ấp ủ để con về.
Sen Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân