29/08/23 – 08:08
MÊNH MÔNG TÌNH MẸ
Có tình yêu nào bằng tình mẫu tử
Tháng năm dài luôn ấp ủ đời con
Hơi ấm những giọt sữa vắt thơm non
Các con giờ trưởng thành theo dòng chảy
Sự nhiệt huyết như biển rộng trời cao
Theo dòng suối chảy ngọt ngào trong vắt
Nỗi vất vả của mẹ, cả đời dìu dắt
Tấm lòng cao ngất như Dãy Trường Sơn
Bấy nhiêu năm các con đều thấu hiểu
Cha khuất bóng thời gian trôi lặng lẽ
Chỉ còn lại mẹ gối chiếc quạnh quẽ
Trống vắng cô đơn, nương tựa cùng con
Đều mong mẹ sống vui bên con cháu
Sức khỏe trường thọ, vững chắc trăm tuổi
Cho con trẻ báo hiếu mãi trọn đời
Vu lan đón nhận bông hồng đỏ thắm
Cài vào ngực áo , chúng con hạnh phúc
Để được đứng bên, mẹ lâu hơn nhé
Cảm ơn đời, cho các con niềm vui
Còn mẹ yêu thương, chia sẻ ngọt bùi.
27/8/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang