19/08/23 – 09:08

MIỀN NHỚ
Tôi lạc vào miền nhớ
Giữa tháng Năm mùa Thu
Biết bao dòng sông chảy
Nghe như tự thuở nào.
Chiều đi qua sắc nắng
Thả lại ít sợi tơ
Còn bao nhiêu trăn trở
Hay thương nhớ vô bờ
Em về mùa lá rụng…
Úa vàng những cánh hoa
Ta riêng chiều hò hẹn
Bao khắc khoải mong chờ
Sài Gòn lên chồi mới
Câu Lạc Bộ vừa sinh
Yêu thơ ca thỏa mộng
Gieo chút ít tâm tình
Mong bao điều vui mới
Cho mảnh đất vừa sinh
Bao hoa thơm cỏ lạ
Trổ quả ngọt thơm lành
Mùa đi còn nhung nhớ
Ngày kỷ niệm không phai
Em về mùa thu cũ
Nghe vui ở trong lòng.
19/8/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân