25/03/23 – 07:03

MIỀN QUÁ KHỨ KHÔNG ANH!
Em muốn trở về miền quá khứ không anh
Trở về nơi có bức tranh đồng quê xinh đẹp
Trở lại thời còn rụt rè khép nép
Trở lại con đường mình em bước đơn côi!
Nơi chốn thành thị em đã sống qua rồi
Cả một thời con tim luôn bồi hồi xúc động
Chỉ mong anh về bên em cùng sống
Nhưng hy vọng thật mập mờ bởi anh cũng có nỗi khổ riêng!
Em sẽ trở lại quê nơi mảnh đất bình yên
Sống thanh thản hồn nhiên bên dòng sông nhỏ
Em xin tạm biệt anh tạm biệt nơi thành phố
Em sẽ một mình nơi xóm nhỏ sống không anh!
SG, 27.8.2022

Phan Ngọc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân