08/09/23 – 03:09

MƠ MỘNG
Tháng Sáu về cho em nhiều mơ mộng
Như cánh chim tung bay giữa trời không
Đến được nơi mà em hằng ước mong
Nhưng mơ ước chỉ là sự viễn vong
Khung trời xanh, thế giới chỉ riêng mình
Mỉm cười vui trong khu vườn cổ tích
Lắng nghe tiếng chim sáo kêu ríu rít
Nghe gió thoáng, như cung đàn vi vu
Tháng Sáu về đem mùa thu dịu mát
Như khúc hát ân tình ngày xưa đó
Biết bao nhiêu kỷ niệm em từng có
Mơ mộng nào rồi cũng tan mây khói
Em lặng lẽ cười khúc khích tìm vui
Tóc xõa ngang vai bay bay theo gió
Ánh mắt trầm tư buông xuôi ngày đó
Thả lỏng cuộc đời em vẫn vô tư
Nắng hạ qua rồi trong cơn mơ mộng
Cây xanh tượt lá mầm non triển vọng
Nhìn áng mây trôi khoảnh khắc đẹp trong
Tư gia ngoạn cảnh, thu sang bên đời.
18/6/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân