04/07/23 – 02:07

MƠ VỀ MẸ
Đêm qua con mới nằm mơ
Mẹ về đứng dưới trời mưa hái trầu
Vẫn manh áo gụ bạc màu
Vẫn đôi chân đất nhĩ nhàu thời gian
Một mình gánh vác giang san
Thức khuya dậy sớm muôn vàn nỗi lo
Bát cơm với chút mắm kho
Chắt chiu hạt lúa bông ngô củ mì
Tinh sương quang gánh mẹ đi
Dù đông dù hạ sá gì nắng mưa
Mẹ như sợi chỉ đường tơ
Dệt nên những giấc mơ trưa con về
Dù cho cuộc sống bộn bề
Gian nan khó nhọc chẳng hề kêu ca
Bây giờ mẹ đã đi xa
Nhưng hình dáng mẹ mãi là trong con
Chiều nay dưới ánh hoàng hôn
Con ngồi nhớ mẹ nỗi buồn mênh mang.
04/7/2023
Khánh Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân