09/09/23 – 02:09

MƠ VỀ MÙA HOA SỮA
Anh miền Nam mơ về mùa hoa sữa
Bên góc đường vương một chút tơ vương
Em bên cửa sổ nhạt nhòa nỗi nhớ
Lá rụng gió về đổi một mùa thu
Hương hoa sữa vương nỗi buồn phố cổ
Màu rêu xanh Hà Nội phút giao mùa
Tình hờ hững em hẹn hò ta đến
Mà lỡ làng một cuộc hẹn trăm năm
Rồi sẽ có một ngày anh lạc bước
Tình thiên di hoa sữa sẽ chẳng buồn
Mong hội ngộ mùa đi qua ta gặp…
Thỏa đợi chờ nắng nhạt sắc hoa buông.
09/9/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân