24/07/23 – 08:07

MỜI ANH MỜI CHỊ VỀ THĂM THANH HÓA QUÊ EM
Ân cần những con người là thế
Bao tâm tình chuyện kể xứ Thanh
Quê hương một cõi an lành
Bầu trời nắng đẹp trong xanh hẹn chờ
Bao kỷ niệm ấu thơ truyền thống
Từ thôn làng trải rộng miền quê
Chiều nghiêng sải cánh cò về
Đôi bờ sông Mã triền đê gọi hè
Tháng Tư nhộn tiếng ve đã đến
Thắng cảnh dài sắc quyện Sầm Sơn
Mộng mơ sóng vỗ chập chờn
Bạc đầu đuổi ngọn từng cơn gió chiều
Đường lên núi càng yêu miền thượng
Cẩm Thủy đây rẻo hướng đất trời
Cá Thần quẫy lượn rong chơi
Non cao nước biếc khe đồi Cẩm Lương
Nào hãy đến con đường Vĩnh Lộc
Thành nhà Hồ phút chốc hiện ra
Trăm năm vẫn mãi ngọc ngà
Tường xây cổ kính nguy nga lẫy lừng
Thời giặc Mỹ không ngừng đánh phá
Cầu Hàm Rồng súng nã khô khan
Dù bao nguy hiểm vô vàn
Dân ta chiến đấu đập tan giặc thù
Cho an lạc chu du chào vẫy
Khéo tay nghề tất thẩy người dân
Nem chua đặc sản tuyệt trần
Lại thêm rau má gỏi cần món ngon
Dầu gian khổ sắt son gắng sức
Dự án nguồn tích cực mọc lên
Đài bia chiến thắng rồi đền
Nhà nhà hưng vượng vượt lên chính mình
Còn nhiều lắm công trình vĩ đại
Chỉ đôi dòng đại khái thế thôi
Chào anh đón chị xin mời
Đất lành Thanh Hóa trong tôi tự hào.
29/11/2022

Lê Thanh Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân