02/08/23 – 11:08

MÓN QUÀ CỦA CON
Năm nào cũng đến ngày này
Con yêu tặng mẹ quà đầy tình thân.
Hoa thơm hương tỏa trong ngần
Giống như con trẻ đến gần mẹ cha.
Cảm ơn con với món quà
Tình con, tình mẹ giao hòa chiều nay
Tình nồng nâng nhẹ đôi tay
Đong đầy cảm xúc, tháng ngày bên nhau
Hoa tươi lan tỏa sắc màu
Giống như tình mẹ yêu thương đủ đầy.
Hoa đẹp lan tỏa hương say
Cảm ơn nhiều nhé những ngày yêu thương.
Cảm ơn các con luôn nhớ tới mẹ cùng món quà đầy ý nghĩa.
Nguyễn Thị Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân