16/08/23 – 07:08

MỘNG BAN ĐẦU
Ôi, cái thuở ban đầu ấy
Chút ngu khờ vụng dại với yêu đương
Thả con tim lăn lóc khắp nẽo đường
Mong tìm kiếm nơi phố phường chật chội
Một bóng hình yêu dấu tuổi đôi mươi
Mảnh hồn hoang giữa dòng đời gian dối
Xây mộng vàng trong ảo tưởng xa khơi
Như bọt nước nổi trôi tình tan vỡ
Giấc mơ đầu không viết được thành thơ
Man mác buồn ngơ ngác buổi đầu yêu.
Ng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân