22/08/23 – 02:08

Nhân dịp Mùa Vu lan báo hiếu, trả ân con xin gửi đến mẹ lời chúc sức khỏe, chúc mẹ khang ninh, trường thọ sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Cũng mong rằng cha mẹ thứ tha cho đứa con bất hiếu chưa đền đáp được công ơn dưỡng dục sinh thành. Chúc cho tất cả những thân sinh phụ mẫu luôn được con cháu chăm sóc phụng dưỡng sống vui, sống khỏe “Phúc Như Đông Hải – Thọ Tựa Nam Sơn”.
MONG MẸ CHA THA THỨ
Vu lan này con chẳng về thăm mẹ
Mưa ngâu rơi như xé nát cõi lòng
Nơi quê nhà mẹ có được khỏe không
Hay vẫn thế bệnh đau xương hành hạ
Vu lan về lòng con buồn vô kể
Cha đi rồi mẹ một bóng đơn côi
Thương phận con xa cách trở ngậm ngùi
Ơn dưỡng dục một đời chưa báo hiếu
Vu lan này con biết rồi mẹ yếu
Tuổi chín hai như là chuối chín cây
Cùng cháu con chẳng biết được bao ngày
Con càng nghĩ, càng thêm day dứt dạ
Vu lan về tiết ngâu mưa tầm tã
Thương mẹ nhiều lã chã giọt châu rơi
Mẹ tảo tần chắt chiu cả một đời
Nuôi chúng con thành người, khôn lớn
Tháng Bảy về mùa Vu lan lại đến
Ở nơi xa con xin được nguyện cầu
Mong mẹ già được mạnh khỏe sống lâu
Để con cháu được cùng nhau báo hiếu
Đứa con xa trong lòng luôn thấu hiểu
Phận làm con chưa vẹn chữ hiếu ân
Nơi đất khách con xin viết đôi vần
Mong cha mẹ mãi ngàn lần tha thứ!
Đăk Lăk 22/8/2023
Mồng 7 tháng 7 Quý Mão

Hồng Lĩnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân