11/09/23 – 09:09

MONG ƯỚC
Chiều về ngắm lá vàng bay
Bóng mây vương sợi nắng đầy tình anh
Chim ca ríu rít trên cành
Ta về đếm nhặt lá xanh gửi nàng
Thu về ngóng đợi người sang
Xa nhau nỗi nhớ lại càng dày thêm
Giấc mơ xây mộng êm đềm
Nên còn vướng bận mỗi đêm nhớ về
Mặn nồng ấm áp phu thê
Để bao năm tháng mong về cố hương
Nhớ em môi đỏ má hường
Nhớ người mong mỏi vấn vương mỗi ngày
Ngồi nhìn những áng mây bay
Mùa Thu năm ấy tràn đầy ước mong
Bên nhau nhớ cốm làng vòng
Ngắm nhìn xa mãi mỏi trông tháng ngày
Nỗi lòng gửi gắm trong mây
Cuốn theo chiều gió đêm ngày tơ vương
Vượt qua sóng gió đời thường
Con thuyền hạnh phúc yêu thương chở đầy
Bầu trời rực sáng mây bay
Dệt say giấc mộng tháng ngày bên nhau
Chẳng mong gấm vóc nhà lầu
Chỉ cần hạnh phúc bên nhau lâu dài.
Ngày 09/9/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân