Một chiều Hạ Long – Thơ Trần Ái

29/07/23 – 04:07

Tác giả Trần Ái

 

MỘT CHIỀU HẠ LONG

Hạ Long một giấc mơ vàng
Tình con sóng biển mênh mang dậy thì
Mộng mơ huyền ảo tràn mi
Mắt em lóng lánh đảo lì… ngàn năm…

Tựa lưng thiên cảnh dương trần
Cỡi cong con sóng ngập tràn đáy sâu
Em về say giấc canh thâu
Ô kìa! Sóng gió bạc đầu tình em

Tay mình quyện chắc tay em…
Đong đưa biển biếc ru êm thâm trầm
Một lần thực – ảo… trăm năm
Em ơi! Ta đến trăm năm một đời!

Trần Ái

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: