09/09/23 – 10:09

MỘT CHÚT…
Một chút nắng ban mai
Cho ngày dài
hối hả.
Một chút quen,
chút lạ
Giữa dòng đời mênh mông.
Một chút có,
chút không
Những ưu tư, mơ mộng
Một chút lay,
chút động
Hương tình yêu dâng tràn.
Vẫn thoáng chút mơ hoang
Khi chiều trôi
lặng lẽ.
Một chút buồn…
khe khẽ!
Khi chờ trông …
phai tàn!
Một chút phận đa đoan
Nên đời còn mê mãi.
Một chút… thời vụng dại
Để nghìn đêm hao gầy
Một chút tỉnh,
chút say
Tìm quên trong tự tại.
Ngày xưa không trở lại
Một chút buồn…
hư không!
19/12/2017
Nguyễn Thanh Trúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân