21/03/23 – 04:03

MỘT ĐỜI KHẮC CỐT GHI TÂM
Ta lớn lên từ trong nôi của mẹ
Được làm người vươn sức trẻ bay cao
Những ước mơ hoài bão mãi dâng trào
Là ân nghĩa luôn ngọt ngào khắc dạ
Những trái tim sống đẹp đời cao cả
Chữ thiện tâm luôn tỏa ngát hương trời
Mang nghĩa nhân đạo lý mãi sáng ngời
Ươm trái ngọt trao lời bao thế hệ
Công ơn ấy tựa non ngàn chớp bể
Đi suốt cuộc đời chẳng thể nào quên
Không có thầy muôn thuở chẳng làm nên
Nguyện ghi nhớ mãi đền ơn giáo dục
Công cha mẹ cho cả trời hạnh phúc
Nghĩa thầy cô nâng bước để làm người
Sống làm sao cho trọn đạo với đời
Khắc cốt ghi tâm không đổi dời ý nguyện.
Hoàng Quyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân