16/09/23 – 04:09

MỘT ĐỜI
(Nhớ ngày giỗ mẹ)
Một đời tiếng dế kêu sương
Một đời kẽo kẹt tre vườn gió lay
Một đời lật ngửa luống cày
Một đời gieo hạt đợi ngày bội thu
Một đời mẹ vẫn còn lo:
Mai sau con có làm vua
– Cũng vì
Luống cày mẹ dắt con đi
Cho con mãi nhớ đường về
– Quê hương!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân