23/08/23 – 03:08

MỘT HỒI ỨC
(Phóng tác từ bức hình cũ sau 23 năm tìm gặp – Tặng con gái Genny Trang Ngọc)
Kỷ niệm về trong ký ức ngày xưa
Con bé nhỏ trong tình yêu của mẹ
Xanh mướt nụ mầm như vừa mới hé
Tay nâng niu từng cánh mỏng chồi non.
Ba mươi ba mùa trăng nét xuân còn
Là vạt nắng tròn vàng nghiêng nghiêng bóng
Là cơn gió mát trong từng cơn nóng
Là hương thơm ngọt sữa lúa đương thì.
Những vui buồn theo ngày tháng qua đi
Hoàng hôn xuống cánh vạc về chốn cũ
Dẫu le lói sáng khoảng trời vẫn đủ
Tâm hồn chờ chở nặng những ước mơ.
Kiên Lương, 21/8/2023

Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân