Một ngày điền dã miền Tây – Thơ Phan Ngọc Thạch

18/08/23 – 01:08

Tác giả Phan Ngọc Thạch

 

MỘT NGÀY ĐIỀN DÃ MIỀN TÂY

Công tác miền Tây cuối Hạ
Miệt vườn sông nước Cửu Long
Mùa mưa nước nổi trắng đồng
Tranh thủ một ngày điền dã.

Bao trọn chiếc xuồng ba lá
Đưa về chợ nổi Cái Răng
Xuồng ghe tấp nập rộn ràng
Củ quả tôm cua tươi rói. 

Dân dã sóc chàm (*) nướng mọi
Thoảng hương vũ nữ chân dài (**)
Ngồi xuồng xị đế lai rai
Ngắm cảnh vườn cây hoa trái.

Sang miệt cù lao cồn bãi
Lẹ làng quá bộ vườn chim
Lâng lâng cảm xúc khó kìm
Hoa tím lục bình nở rộ.

Em gái ngân câu vọng cổ
Khăn rằn áo tím bà ba
Ngẩn ngơ bóng xế chiều tà
Ly rượu chia tay tiếc nuối.

Giã biệt miền Tây nước nổi
Chia tay em gái miệt vườn
Mơ hồ một thoáng vấn vương
Giao hẹn mùa sau gỡ rối!

Hà Nội, 15/8/2023

* Sóc chàm – tiếng lóng ám chỉ món thịt chuột đồng. Theo lời cô gái chèo xuồng, do vào mùa nước nổi, đồng ngập nước nên chuột leo lên trú trên các cây chàm nên được gọi nôm na là sóc chàm.
** Vũ nữ chân dài – tên gọi dân dã của món thịt nhái đồng phơi khô.

Phan Ngọc Thạch

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: