
MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP
MỘT buổi sớm hừng đông rực đỏ
NGÀY đầu thu em có biết không
NẮNG vương xào xạc cánh đồng
ĐẸP kìa dáng liễu ngóng trông những chiều
GIỮA trưa vắng thơ phiêu mấy chữ
THU đã về tâm sự đôi câu
NGẮM xa xa phía chân cầu
CHIM cu đang gáy tìm đâu bạn tình
CÁNH cò trắng xinh xinh bay lượn
CỤT vần thơ mà vưỡn dâng trào
GẬT chào thấy dạ xôn xao
GÙ đôi ba tiếng cùng vào chốn mơ
BÊN nhau nhé trăng mờ khát vọng
SÔNG hiền hoà cháy bỏng lời ru
MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP GIỮA THU
NGẮM CHIM CÁNH CỤT GẬT GÙ BÊN SÔNG.
09/9/23
Nguyễn Mạnh Hiên

