22/08/23 – 02:08

MỘT SÁNG MÙA THU
Vườn nhà bao ngày đã vun trồng
Bữa sáng tích tắc vừa
nấu xong
Ra vườn chặt tỉa rồi chăm bón
Đầm đìa mồ hồi chảy thành dòng
Mê say công việc, thấy bình yên
Trên cao chim hót, hoa cười hiền
Với tay kéo dây định tưới nước
Sục sôi dì ruột réo như điên
Chờ ta lát nhé, ơi cây ơi
Vô nhà kiếm cái để ta xơi
Trước sau cửa chốt im ỉm khóa
Đi làm con đóng cẩn thận rồi
Ôi thôi xong rồi… cái bụng tôi
Quay ra tưới nước, hoa lá cười
Chị gà mái mơ vừa cục tác
Nhìn ổ trứng tròn, đời đẹp tươi.
Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân